Hoàn Kiếm

Sau n lần review vô cùng có tâm cho các bạn trong hội thì mình đang cần sự giúp đỡ uhu
[ Góc hỏi han ]
Chả là sắp khai giảng nên lớp c2 e lại về họp lớp, muốn kiếm một chỗ để ăn trưa giá vừa tầm học sinh ( khoảng 100k/ng ) cho tầm 20 người, tiết trời oi nên mong có điều hoà, quanh khu vực Hai Bà Trưng và Hoàn Kiếm hoặc quanh khu THPT Kim Liên mong các chế giúp đỡ xem tiếp
hỏi han
Tình hình là tối nay nhà mình định đi ăn dimsum. Vì thế xin hỏi mọi người là nên đi ăn ở đâu ạ? Dạo trước có đọc được bài review về hàng dimsum ở hồ gươm nhưng giá có vẻ hơi cao. Qua tìm hiểu mình có biết thêm 2 hàng dimsum ở góc Hàng Chuối với cả 1 hàng ở Tô Hiến Thành nhưng chưa đi ăn bao giờ nên không biết chất lượng với giá cả thế nào... Mong mọi người giúp đỡ với
P/S: nhà mình ở Hoàn Kiếm ạ xem tiếp
[Góc tìm kiếm]
Cho em hỏi có ai còn bán hoặc biết chỗ còn bán món này không ạ
Này là khoai tây sấy bơ, phomai hình như là đặc sản Đà Lạt em cũng không rõ nữa Banh em đang ở Đà Lạt thấy nó bảo đi chợ đêm cái này bán 2$ một lạng ý chát quá mà hồi trước em mua có tầm 20-30 được lạng rưỡi hai lạng
Hồi trước bị nghiện ăn cái món này mà bây giờ lớn lên tìm lại cũng không thấy huhu
Mọi người biết thì cmt giúp em với nha, em cảm ơn ạ !!
Nhân tiện cho em hỏi quanh khu vực Đống Đa hoặc Hoàn Kiếm đã có quán ốc nào ngon cả không bị chém giá đã mở chưa ạ !!!
Hôm nay em có đi đoạn Lương Đình Của cả Đặng Văn Ngữ thấy im lìm hết huhu mà thèm quáaaaa
Nhân tiện thứ 2 em hỏi luôn chỗ đã nhận ship chân gà sả ớt ạ hjx hjx xem tiếp
# Reviewcotam_ Share # Han Quoc
Hàn Quốc vào đông! Đây là chuyến đi công tác của em nên có những địa điểm em đến và rì viu chỉ là cảm quan dạo chơi cá nhân chứ không phải là 1 chuyến du lịch cụ thể. Không khuyến khích bà con nhà mình đi Hàn vào mùa đông ah. Em có thời gian làm việc với công ty đối tác là 1 tuần. Bay chuyến 1h45 rạng sáng ngày 10/ 01, hạ cánh ở sân bay Inchon lúc gần 7h sáng( giờ địa phương ) . Bình thường thì sẽ có xe đón nhưng hôm đấy e quyết định tự trải nghiệm nên mua vé xe bus express tự về chỗ ở ( cty em làm việc và chỗ ở là ở Siheungsi - 1 thành phố công nghiệp với rất nhiều công ty và các nhà máy sản xuất được đặt ở đây ). Từ sân bay Inchon về chỗ ở của e là 2 trạm dừng xe bus, lúc vào mua vé chỉ cần nói địa chỉ chỗ ở, nv bán vé sẽ tự tích trạm xuống và giá tiền cho mình sau đó thì hướng dẫn mình ra cột chờ xe bus đến đón thôi. Nhân viên bán vé rất nhiệt tình và thân thiện, tài xế xe bus cũng vậy chúng ta không phải lo lắng khi đi xe bus vì sợ vali hành lý cồng kềnh, các bác tài sẽ nhìn vé của chúng ta và tự biết điểm xuống sau đó giúp sắp xếp hoặc lấy hành lý khi đến trạm xuống. Riêng khoản này em rất ưng ý vì mọi người có thể tự tin đi du lịch 1 mình hoặc theo nhóm tự túc mà ko cần mua tour hay hướng dẫn viên. Các ngày thường thì e chỉ từ chỗ ở đến công ty đối tác làm việc. Hết giờ làm vào buổi tối thì đi ăn ở các nhà hàng. Em khá kén ăn và bị dị ứng với đồ hải sản nên món chủ đạo em chọn là thịt nướng, gà rán, canh cá, canh tương, cá nướng. Cua hoàng đế và tôm hùm ko dám đụng nhưng 2 món này ở Hàn gía khá là ok chứ không đắt. T7 và cn cả 2 ngày e ngồi trên ôtô và đi. Vì chỉ có 1 tuần nên ngày t7 và cn vừa tranh thủ đi gặp cty khách hàng khác vừa dạo chơi. Xe ôtô chạy hơn 3h liên tục mới tới 1 thành phố khác ở tận miền trung của Hàn Quốc, chỗ đó là Punggi - nơi nổi tiếng nhất về sâm của Hàn và chỉ đứng sau bắc Triều Tiên thôi ah. Bên cty e có hợp tác sản xuất máy nên trong lúc chờ cty đối tác sắp xếp lịch làm việc thì em tranh thủ đi chơi. Lại chạy xe hơn 50km nữa đến 1 thành phố khác, ở đây gọi là Andeongsi. Thành phố này có khu làng cổ rất đẹp. Khách du lịch đến đây chỉ có người Hàn, không có người nước ngoài. Các căn nhà cổ ở đây được xây từ rất rất lâu rồi giờ vẫn còn giữ được hình dáng cũ. Người dân sống ở đây được ở miễn phí, không phải đóng thuế hay trả tiền mua hoặc thuê nhà. Những căn nhà này được xây từ đất sét và lợp mái rơm rạ như giống như " Làng Vũ Đại " của Việt Nam vậy. Tất nhiên là hàng năm thì người dân vẫn được tu sửa nhưng những nét hoang sơ xưa cũ vẫn giữ được. Sau khi thăm làng cổ xong thì em quay về cty đối tác để làm việc. Một đăch điểm lưu ý đó là ở Hàn hầu hết địa hình là đồi núi. Nếu mọi người đi du lịch thì nên chọn hình thức di chuyển là tàu điện ngầm hoặc bus express và nên cân nhắc các địa điểm đến trước chuyến đi. Vì em đi công tác nên đi xe cty, tài xế người Hàn khá vui tính và giỏi tiếng Việt nên mặc dù quãng đường di chuyển xa, xay xe nhưng khá thú vị và giảm cảm giác mệt mỏi. Ăn uống thì em được chọn theo sự gợi ý, chỉ chọn ăn những món hợp với khẩu vị nên cũng không chia sẻ được nhiều. Sau mấy ngày ở đây thì 2 món e vote là thịt nướng và cá nướng. Chiều cn em từ Punggi chạy thẳng về Seoul, khoảng cách tầm 250km và thời gian là khoảng 3h đồng hồ. Ở Seoul có tắc đường 1 chút và đúng 7h tối thì em có mặt ở Hongdae. Hongdae là khu phố đi bộ giống như ở hồ Hoàn Kiếm hoặc Bùi Viện của TP Hồ Chí Minh. Có biểu diễn nghệ thuật( hát hò nhảy múa các kiểu ), ăn uống, mua sắm ( quần áo, mỹ phẩm ). Mấy anh bạn Hàn Quốc có khuyên em là không nên mua quần áo ở Hongdae nhé, lý do vì sao thì e hỏi nhưng các anh đấy ko nói nên em cũng không rõ. Chờ thêm bạn đến xong chọn quán ăn. Nhóm em có 4ng, chọn 1 quán và vào ăn chân giò nướng( phải nói thêm là em chỉ hợp đồ nướng khi ở Hàn thôi nhỉ ). Gọi món chung cho cả 4ng thì chỉ cần gọi 1 chân giò, xếp trong 1 đĩa to lắm ah, giá là 42.000kwon tương đương khoảng 850.000vnd. 반장 là các món ăn phụ đi kèm được miễn phí, ăn hết lại gọi không bị tính tiền ( khoản này em thích nhất vì được ăn salat thoải mái chứ bình thường người Hàn không ăn các món rau luộc hay nấu như người VN. Những ngày ăn cơm ở nhà ăn của cty chỉ có canh kim chi hoặc canh rong biển, rau thì là rau chân vịt xào nhưng người Hàn nấu ăn hay cho dầu mè nên ngấy lắm ah). Ăn tối xong bọn em lang thang tìm quán cafe ngồi chém gió. Lúc đó khoảng tầm 9h tối và bên ngoài vẫn đang rất náo nhiệt. Tầm 10h thì chia tay bạn bè e lên xe về chỗ ở là Siheungsi cách Seoul khoảng 30p đi ôtô. Nếu đi xe bus hoặc tàu điện ngầm thì e ko rõ nhé vì em chỉ đi xe cty đưa đón. Vì 2 ngày t7 và cn đã đi quá xa và quá nhiều nên sáng nay cty sắp lịch cho e nghỉ, chiều mới phải đến cty nên giờ e có thời gian ngồi rì viu lại cho mọi người đấy ah. 8h sáng ngủ dậy mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài là cả 1 màn sương mù dày đặc thế là em vôin vàng vệ sinh cá nhân xong rồi mặc thêm áo ấm với khăn mũ găng tay các kiểu e phi xuống dưới đi dạo 1 lúc xem tiếp
[ Góc hỏi han ]
Cho em xin ít review ở Suchef 77A Hai Bà Trưng vớii ạ. Với cả mọi người có biết chỗ nào ngoài chỗ này nướng ngon mà giá tầm dưới 200k/người k ạ. Quanh khu vực Hoàn Kiếm ý ạaa em cảm ơn nhiềuuu
Ảnh này là của quán ạ
xem tiếp
Góc hỏi han ạ
Mọi người cho em xin 500 địa chỉ trái cây dầm ở Thanh Xuân, Hoàng Mai hay Hoàn Kiếm với ạ.
Em cảm ơn xem tiếp
[GÓC HỎI]
Các anh chị cho em hỏi là ở khu vực quận Hoàn Kiếm và khu dung quanh hồ Gươm có quán cafe nào rộng rãi với sức chứa 1 tầng 30 đến 40 người để làm tiệc nhỏ không ạ? Có đồ ngọt luôn càng tốt ạ
Em cảm ơn xem tiếp
Lần đầu tiên đăng bài.
Review có Tâm cho 1 địa điểm đồ uống ngon và nhất chỗ sống ảo bao đẹp.
View City cực thích. Đó là Skyline Hanoi
- Địa chỉ: 38 Gia Ngư - Hoàn Kiếm
- Vị trí: Tầng 13
a thử hết nên không đánh giá tổng quan, mà chỉ đánh giá dựa vào đồ đã uống thì 9-9.5 điểm. Nói chung rất ok.
- Không gian: 10 điểm
- View: 10 điểm
- Nhân viên: Ok, lịch sự
- Giá tiền: Rẻ nhất là cà phê sữa 95k, còn lại trên 100k cho 1 món đồ uống.
Nhưng phải nói: Đáng đồng tiền bỏ ra.
- Ngoài ra ở đây có khách sạn, nhà hàng, chủ yếu phục vụ khách Tây.
Lưu ý: Vào những ngày đẹp trời, đi buổi sáng, hoặc tầm chiều, nhất là tối. Cả không gian quán và cả độ view đều đẹp, tạo ra nhiều bộ ảnh bao ảo, bao đẹp.
- Từ trên tầng 13, hướng về phía bên kia là chụp bao trọn cầu Long Biên, Sông Hồng và Long Biên.
Quay hướng bên này chụp toàn bộ Hồ Hoàn Kiếm. Còn nếu hướng Tây ngày có nắng, hoàng hôn bao đẹp.
P/s: Ở dưới là 1 số ảnh minh hoạ thêm cho các bạn dễ hình dung, có cả ảnh của mình (khá xấu ) và ảnh của bạn mình đi. xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Có ai biết quán bánh bèo nào ngon quanh khu vực Hai Bà Trưng hay Hoàn Kiếm k cho mình xin review với
xem tiếp
[Gói hỏi han] Nhà hàng Lẩu
Xin anh em một chút review có hương vị Việt Nam thì càng tốt ạ, không gian chỉ cần mát mẻ, không quá đông đúc quá. Mình tìm cho khoảng 4 người, có 2 bạn Tây muốn thử ăn lẩu.
Mình có biết 3 chỗ:
1. Yukksam: đã ăn khá thích dịch vụ và đồ ăn ở đây nhưng lại hơi xa vì muốn trong khu vực quận Hoàn Kiếm
2. Hotpot: đã ăn nhưng không có gì đặc biệt
3. Lẩu Sauna: mới thấy quảng cáo, vị trí đúng đẹp. Nếu có anh em nào ăn rồi cho xin ít review ạ.
Cảm ơn hội xem tiếp
[ góc hỏi han ]
Các bác ơi, chuyện là team em chuẩn bị đi liên hoan mà vẫn chưa có ý tưởng về địa điểm nào để đi. Các bác cho em một vài gợi ý về quán ăn trưa, có bàn ngồi đủ cho 8-10 người, ở khu Đống Đa (hoặc Hoàn Kiếm), giá tầm trung,
Em cảm ơn trước xem tiếp
Em có vài người bạn nước ngoài đến VN tham dự APEC nên muốn đưa các bạn đi ăn ạ. Nhưng vì có một bạn không ăn được gia súc và gia cầm nên các ac có thể gợi ý cho em chỗ nào quanh Hoàn Kiếm ăn đồ hải sản không ạ ? Hoặc quán nào có cả thịt cả hải sản càng tốt ạ.
Huhu anh admin duyệt bài giúp em ạ vì bọn em sẽ ăn thêm 4 bữa nữa ạ xem tiếp
[ Góc hỏi han ]
Cả nhà ơi! Chả là mình đi làm quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm, các ace cho mình xin review về 1 số quán ăn ( cả ship đồ càng tốt ạ) gần đó với ạ, cụ thể là kv Đinh Liệt, Nhà Chung, Hàng Gai, Lý Quốc Sư. Đồ ăn Ngon,sạch và giá cả hợp lí chút ạ. Cám ơn cả nhà nhiều ạ, chúc cả nhà buổi tối vui vẻ xem tiếp
Phở bò Phúc Tân max ngon ạh đỉnh của đỉnh
Nói thật nhà em phố cổ mà nhiều khi thèm ăn phở bò sốt vang mà em phải xuống tận ngõ Thổ Quan Khâm Thiên ăn phở mẹ Tâm ạh .
Hôm nay thực sự em ăn xong phải khen ko ngớt lời mà còn ở giữa quận Hoàn Kiếm ăn dc bát phở 22k em còn phải hỏi lại vì sợ cô bán hàng tính nhầm
Chắc ngoài phở bò mẹ Tâm Thổ Quan và mẹ Vân méo mồm này thì chắc ko mẹ nào lấy dc tiền phở bò sốt vang của em nữa
2 bát chín sốt vang + 1 rổ quẩy + 2 trà đá + 1 bát mang về kèm hộp nhựa tổng 83k
Địa chỉ : ngã tư Phúc Tân Nguyên Khiết ( cạnh cửa hàng thuốc ) em quên ko nhìn số nhà ạh xem tiếp
Thịt xiên nướng
51 Hàng Lược - Hoàn Kiếm
Ngon mất người các ace ạ. Xiên thịt to mà nạc nhiều không bị mỡ nhé, gia vị ướp thì vừa miệng dã man.
Chỉ 10k 1 xiên có kèm nộm (nộm ăn thoải mái) và tương cà tương ớt tùy các bạn chọn.
Ăn cùng bánh mì thì 5k 1 bánh nhé (bánh mì mềm đặc, không phải bánh khô dai như các nơi đâu)
Thịt xiên bà Oanh bán từ 15h chiều các ngày (nên đi ăn trước 18h tránh tình trạng hết xiên ạ) xem tiếp
[Ăn cho biết]
75A Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Bạn nào có cơ hội thì nên thử M rì viu nếu ăn ở Hà Nội thì nên ăn ở Thế giới hải sản nhé , đồ tươi, hay có chương trình giảm giá và phục vụ nhanh lẹ mình ăn ở Thế giới hải sản
Hôm nhóm mình đi có 6 ng , gọi một e cua hơn 3 cân tẹo( mình cũng k nhớ rõ là bn kg ) làm đc ba món, phần mai thì bỏ lò phô mai , ăn ngấy phát giồ lên đc ngon thì có ngon nhưng mà ngấy, 6 ng mà k ăn hết nổi cái chỗ trên hình kia. Càng cua thì đem nướng ngũ vị thịt ngọt và thơm chấm mù tạc với xì dầu là hợp lý . Được cả một nồi cháo nữa, nhưng mà mình quên ko chụp nói chung là cũng tạm ( bản thân mình thấy ko ngon bằng cháo sườn chợ Thành Công ) . Nói chung là 6 ng ăn thì thừa nhiều toàn phải ăn cố, nhìn chụp trông ít thế thôi chứ ăn no lắm xem tiếp
[Góc hỏi han] các bác cho e hỏi món Óc trần nè quanh khu Hai Bà Trưng - Hoàn Kiếm có quán nào ngon mà sạch sẽ chút hem ạ? Với bán đến đêm nữa e nổi cơn thèm mà chỉ biết mấy chỗ ở Đống Đa.
Vô cùng cảm tạ các bác xem tiếp
[Góc hỏi han]
Cả nhà cho e hỏi có chỗ nào ăn bánh bột lọc ngon không ạ?khu Hoàn Kiếm càng tốt ạ.e xin cảm ơn xem tiếp
[ góc khen dạo ]

Trung, Hàn , Nhật rồiii nay quay về Việt Nam cái nhỉ. Nói đến ngan mà nổi tiếng thì chắc mn sẽ nghĩ ngay đến ngan Nhàn nhưng em thì không ưa đc khoản đã mất tiền còn bị nghe chửi nên thôi bỏ qua ta kiếm hàng khác vừa ngon về chất lại mát cái tai.Hàng ngan mà em hay ăn nằm trên khu vực Hoàn Kiếm, nghe nói hồi trước ở Hàm Long nhưng h chuyển sang Ngô Quyền. Cảm nhận đầu tiên khi bước vào quán là khá sạch sẽ, nhân viên đeo bao tay nilon khi bưng đồ cho khách. Ưng lần 1. Hihi. Em thì ăn truyền thống, cứ ngan chặt để cảm hết được vị ngọt, vị tươi của thịt ngan, ngan ở đây khá ngon, thịt dày, độ mỡ vừa phải, không quá ngán. Nước mắm chấm được pha rất đẹp, vừa miệng. Nếu muốn ăn nhanh, đã có tô bún, miến ngan măng tiết phục vụ. Muốn ngồi lai rai câu chuyện chén chú chén anh thì có đĩa ngan chặt, bát tiết măng, chén rượu quê sẵn sàng.
* Quán có tên là Thế giới ngan - 49 Ngô quyền. Giá 1 đĩa ngan chặt là 160k nửa con có măng tiết bún đi kèm k tính tiền. Giá khá rẻ, phù hợp túi tiền. xem tiếp
)
các bạn cho mình địa chỉ quán cháo ngon dọc từ Hoàng Quốc Việt lên hồ Hoàn Kiếm với ) xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Hội cho e xin ít địa chỉ ăn vặt trên quận Hoàn Kiếm với ạ (buổi tối) e xin cảm ơn
xem tiếp
[góc hỏi han]
Mọi người biết quán cháo nào ngon bán buổi tối khu vực Hoàn Kiếm không ạ, cho mình xin ít thông tin vs, ths xem tiếp
[Góc lại hỏi han]
Sau 1 tgian hết chật vật với bánh đa cua, t trở lại chật vật vs các loại bún ạ các bác cho e xin ít địa chỉ ăn bún riêu cua, bún ốc và bún bò huế với ở mạn Hoàn Kiếm càng tốt ạ, tks các bác trc xem tiếp
[ GÓC HỎI HAN ]
Dạo này mình hay thức đêm nhiều đâm ra đói , chợt nhớ món cơm cuộn kiểu Nhật crush ngày xưa làm cho nên hỏi 500 anh em co ai biết chỗ nào bán cơm cuộn tam giác hay đại loại thế khu vực Hoàn Kiếm thì mình cảm ơnn xem tiếp
[Góc bối rối] Gustoso Bistro
Em gọi ăn từ hôm qua nhưng tối quên mất nên hôm nay mới review )))
Tối qua nhà thả cửa cho ăn ngoài nên em thử gọi ship ở Gustoso về vì nhà quận Hoàn Kiếm freeship hehe. Em gọi lúc gần 6r, đến 7h20 nhận được đồ ăn. Mà thôi đồ còn nóng, trà thái tặng kèm vẫn còn "man mát" nên tạm chấp nhận đi.
Hình thức: Như mọi người thấy thì rất đầy đủ. Em gọi set 7 gồm 1 Mỳ ý tự chọn, 1 Gimbap và Salad nga tổng là 55k. Có đầy đủ 3 gói sốt ớt, cà chua và Mayonnaise. Ăn no, no tới mức em phải bỏ 2 miếng gimbap và một ít mỳ Tất cả đựng trong hộp này, trông có vẻ sạch sẽ. Cũng không nên hy vọng bày trí cao sang gì
Nhưng mà "nội dung" cũng "quyết định hình thức", em thấy ăn hơi... mệt. Không biết xui sao chứ mỳ ý mặn kinh khủng, nhưng em vẫn ráng ăn gần hết Gimbap thì không có gì đặc biệt, bố em ăn bảo có mùi tanh(?) em thì không sao nhưng thấy Gimbap chiên khá cứng, nhạt nhẽo nhưng ăn với mỳ lại hợp vì một mặn một nhạt ))))
Nói chung thì hỏi em gọi lại không, em cũng không biết. Vì 55k em cũng không biêt nnay thì đáng không
Cơ mà điểm cộng là đồ ăn rất "thật", kiểu nếu là mỳ ý bolognese thì nó là bò + cà chua chứ không cho pate vào
À, trà thái... cũng không có gì ngoài nó là trà thái Hơi ít sữa đặc
Trên đây là lần đầu review của em, cảm ơn và xin lỗi mọi người vì bài viết hơi dài

xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
M.n cho mình hỏi có quán cafe nào yên tĩnh, view đẹp tí, ngồi thoải mái ý ạ, đồ uống ok mà ko quá đắt, khu vực Hai Bà Trưng hoặc Hoàn Kiếm gì đấy thì cho mình xin ạ
Thanks all xem tiếp
[GÓC HỎI HAN QUÀ SÁNG]
Nằm vùng đã lâu, thấy rất nhiều bài review về lẩu nướng nhưng lại thấy ít bài về đồ ăn sáng ở HN nên mình mạo muội xin vài địa chỉ ăn sáng ngon gần khu Hoàn Kiếm (phố cổ)
Cảm ơn anh chị em xem tiếp
Mình chuẩn bị đi du lịch ra Hà Nội và muốn ăn các món ăn đặc trưng của ngoài này. Mình có tìm hiểu hết các thông tin nhưng vẫn thấy mơ hồ vì các địa điểm quán ngon lại ở rải rác và có nhiều quán nêm bột ngọt mà mình bị dị ứng với bột ngọt. Thêm nưaz mình trọ tại khu vực hồ Hoàn Kiếm nên muốn kiếm các quán gần khu vực đó. Mình có lên ds các quán. Các bạn có thể cho mình vài review hoặc gt thêm cho mình các quán khác nếu các bạn thấy ổn. Thanks
- [ ] Ngã tư Hàng Bài và Lý Thường Kiệt : xôi xéo
- [ ] Bún chả : 74 hàng quạt bán đến 2h là nghỉ
- [ ] Bún lữoi : Ngô Sỹ Liên có chửi. 11 ngô thị điểm
- [ ] Bund Mọc 57 Hàng Lược
- [ ] Xôi kem, xôi chừ 289 kim mã
- [ ] Phở gánh ngã 4 hàng chiếu hàng mã bán buổi sáng
- [ ] Sủi cảo, mỳ bò kho 131 Nguyễn Ngọc Vũ
- [ ] Nộm khô bò 190 lò đúc bán từ 4h chiều đến 6h
- [ ] Gánh ốc của bà 75 Lò Sũ chỉ bán buổi sáng
- [ ] Bún ốc chị Mây 53 Cửa Nam
- [ ] Bún đạu mắm tôm anh Đầu Trọc 23 phan huy ích bán từ 10h sangd đến 2 hchieeu
- [ ] Oc trang 01 đinh liệt
- [ ] 04 ngõ 1194 số 91 Đường Láng ốc mở từ 3h
- [ ] Xôi lòng gà 20 Tạ Hiện bán từ sáng đến 12h trưa
- [ ] Xôi đêm 30a thợ nhuộm
- [ ] Phở Cường 23 hàng muối
- [ ] Bánh cuốn nhà chung, hàng ga
- [ ] 55 Ngõ phất lộc bún đậu mắm
- [ ] Kem tràng tiền kem thuỷ tạ
- [ ] Bún ốc hàng khoai xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Mọi người cho hỏi ở khu vực Hoàn Kiếm có quán bánh mỳ kẹp nhân nào ngon bổ rẻ không nhỉ?
Thứ Ba mình có khoảng 25 người đi dã ngoại và cần chuẩn bị đồ ăn trưa.
Mọi người giúp mình với nhé. Thks xem tiếp
[GÓC HỎI HAN] - Gấp ạ
Em cần tìm một nhà hàng hải sản hoặc nhà hàng Pháp để ăn tối quanh khu hồ Hoàn Kiếm cho khách nước ngoài, sạch sẽ và không quá đắt (khách người Hongkong), gần khách sạn Hilton Garden Inn càng tốt ạ. Mong 500 anh em recommend giúp đỡ em ạ. Em xin cảm ơn cả nhà ^^ xem tiếp
SOS SOS SOS
Chả là sắp tới sinh nhật mẹ em mà em chưa biết sẽ dẫn mẹ đi ăn ở đâu.
Anh chị em có chỗ nào recommend em với.
Trừ buffet quốc tế và lẩu nướng các loại. Đồ Nhật hôm nọ em cũng dẫn mẹ đi rồi. Có gì ăn mà ít ít thịt không ngấy không ạ?
Target 500 - 800k một người. Em chỉ đi có hai mẹ con thôi. Ưu tiên không gian lịch sự, nhã nhặn, yên ả.
Mẹ em muốn ăn xong đi dạo thì nên đi thứ ba (đúng ngày) hay Chủ Nhật nhỉ? Chủ Nhật em lại sợ đông nên em không thích lắm Nhưng thứ ba em ra hồ Hoàn Kiếm đi bộ chắc cũng không sao nhỉ????
Ưu tiên quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa và lân cận ạ. xem tiếp
Bún ngan Thúy - 31 Lê Đại Hành
Nhân dịp đi thi biết chắc được con ngan rồi, đằng nào cũng học lại nên thôi đi ăn bát bún ngan trộn cho đỡ buồn các bác ạ
Đây là lần đầu tiên em ăn bún ngan trộn nên muốn chắc cốp chỗ nào ăn ngon để ấn tượng lần đầu nó không quá tệ. Xem review 1 tỉ lần rồi nên em quyết định ăn ở đây
Không gian: Chật và bé. Bé lắm ý các bác ạ. Muốn ngồi ăn thoải mái tốt nhất nên đi vào giờ mà ít người đến. Em đến đấy là khoảng 3r 4h chiều nên có chỗ mà ngồi. Nghĩ lúc đông chắc bê bát đứng ăn mất. Bàn ghế thì cũng hơi sạch )) mắt thường thì thấy vậy còn qua kính hiển vi thế nào thì em không dám chắc
Đồ ăn: Đây em gọi là 1 bún trộn có mọc và 1/4 con ngan. Bún trộn khá đầy, ngan thì hơi ít so với bát bún nhiều như vậy )) có 2 hay 3 viên mọc ăn cũng ngon, không gọi là xuất sắc. Nước dùng hơi mặn. Ngan ăn hơi bở 1 chút nhưng nói chung là do lúc đó hơi đói vì em không ăn trưa và dạo này lên cơn thèm ngan vịt nên cũng được. Nước chấm thì cay. Cơ mà em khuyên chân thành các bác nên thử món măng ở đây. Mẹ em nấu ăn rất ngon, măng mẹ em muối em nghĩ là số 1 thế giới nhưng ra đến đây ăn măng em thấy mẹ mình tụt 1 bậc rồi )) Nó giòn giòn ngọt ngọt chua chua, em không thích ăn cay lắm nên độ cay trong măng hơi hơi có thôi, rất vừa miệng em. Ăn măng với thịt ngan xong có tí mùi tàu, chời ơi nó hạnh phúc thôi rồi các bác ạ )
Giá rổ thì bát bún kia là 40k, đĩa ngan 85k kia có vẻ hơi đắt nhưng mà tại em thèm quá nên phải gọi để ăn chứ trong lòng cũng nhói đau lắm đấy ))
Em ăn ở đây hoàn toàn là lần đầu. Không có PR gì cho ai nên các bác có đi ăn mà không thấy hợp cũng đừng bảo em PR này nọ không tội em lắm
À mà có 1 bà cũng nhiều tuổi chắc mẹ chị chủ, lúc chị chủ đi vắng thấy bà làm thay nhưng có vẻ bà hơi khó tính, cáu nhiều lắm
Bác nào có địa chỉ ngan ngon mà giá ok 1 chút khu Hai Bà Trưng hay Hoàn Kiếm gì đó thì chỉ cho em được không ạ?
xem tiếp
(Góc hỏi han)
Chào cả nhà! Nhà mình có bác nào hay ăn nhậu có thể giới thiệu giúp em vài địa chỉ khu vực Hoàn Kiếm đc ko ạ Quán tươm tươm lịch sự chút càng tốt xem tiếp
[Góc ưng bụng] [Ăn gì khu Hoàn Kiếm]
Hôm trước bị bùng kèo. Phi từ chỗ làm ở Thanh Xuân, mà lên tận Hoàn Kiếm xa xôi, lại đang đói ngấu nghiến nên quyết định kiếm gì ăn chứ chả nhẽ để bụng không đi về.
Gửi xe rồi đi bộ dọc khu phố cổ cũng nhiều nơi hay ho. Nhưng chẳng hiểu cơ duyên nào đã đưa đẩy mình vào S&L’s Diner. Trông bên ngoài nhà hàng này khá bắt mắt, cửa sơn toàn màu đỏ. Ngó qua giá treo menu ở ngoài cửa, mình thấy cũng nhiều món tên rất lạ, có cả các món chay nên cứ vào chọn đại một món vì đang đói lắm rồi.
Mình gọi Pasta gà nấm sốt kem Alfredo.
Trình bày: Đĩa mỳ nhìn đầy đặn, gọn gàng và bắt mắt, giống kiểu phục vụ của mấy quán Diner hay xem trong phim Mỹ. Còn nếu bạn thích kiểu đồ ăn décor cầu kỳ tỉ mỉ thì chắc sẽ không đánh giá cao ở đây lắm.
Hương vị: Sốt kem sánh mịn, vị hài hòa giữa kem và cheese, rõ vị, chứ không phải do sử dụng chất tạo sánh hóa học. Ăn vị ngầy ngậy rất hợp miệng, chứ không nhạt nhẽo nhanh ngấy. Mỳ luộc chín tới, sợi mỳ không bị dính, nhão hay sần sật. Còn đặc biệt về phần gà với nấm thì siêu nhiều, miếng gà thái to chứ không phải hạt lựu bé tí bới mãi mới thấy đâu (điểm cộng luôn). Chưa kể ức gà được chế biến rất vừa phải, ăn không bị khô hay bột, vẫn cảm nhận được vị ẩm của miếng gà.
Nói chung để ăn vừa ngon miệng, vừa no thì đây là một địa điểm hợp lý.
Ăn xong mới để ý thấy quán décor rất hay ho. Tường gắn các biển số xe rất độc đáo. Đèn vàng ấm cúng, hợp đi hẹn hò hoặc đi với gia đình. Mình có chụp lại vài kiểu ảnh cho các bạn xem thử dễ hình dung.
Giá từ 150k – 200k cho một món (So với menu chung các quán đồ Âu thì mình thấy khá dễ chịu)
Địa chỉ: S&L’s Diner 22 Bảo Khánh xem tiếp
[ GÓC HỎI HAN ]
Mn cho e hỏi giờ còn ở đâu bán gà tần (gà ta, gà tây chứ không phải gà ác) trong lon như này không ạ Quanh khu vực Đống Đa hoặc Hoàn Kiếm càng tốt ạ
Trước e hay mua trong Ngõ Chợ Đồng Xuân mà h tất cả các hàng trong đó bỏ hết ko bán kiểu này nữa r
Em cảm ơn mn. xem tiếp
[ Góc khen chê ]
Thời tiết thì nóng , háo nước nên dạo này toàn auto ăn chè thôi các bác ạ. Mà kiểu thấy foody với mấy hot ins, bloger food khen nức mũi mấy quán chè ngon hàng bạc , chè suvy mình ăn thấy hình như không hợp khẩu vị lắm thấy không ngon như review )
Sau nhiều lần tốn tiền oan , mình đã tìm được trên ig quán chè chắc đỡ hơn vạn quán mình đã thử. Nước đường không bị ngọt quá nhưng mà cái mình thích là khúc bạch ở đây thơm ngậy mùi whipping luôn ý , mềm vừa phải chứ không mềm nhũn chọc thìa vào chưa ăn đã nát thì sợ lắm , cắn miếng là tan ngay trong miệng , nhãn ngọt , hạnh nhân rang thơm tắc mũi các bác ạ. Điểm trừ là chè cho thêm viên táo khô gì ấy chả liên quan lắm
Các bác có dịp ăn thử đi, chỗ này em ăn từ đợt nổi chè dừa rồi làm rất đều tay , giá cũng ok có 20k thôi mà được hẳn cốc 500ml , khúc bạch thì 30k , thỉnh thoảng mua nhiều còn được tặng bánh
- Ig : @munncake
- Địa chỉ : 57A Đinh Tiên Hoàng - Hoàn Kiếm - HN xem tiếp

Bác nào biết homestay hoặc dorm ở Hà Nội( Cầu Giấy hoặc Hoàn Kiếm) mà giá từ 250k/ngày đổ lại k ạ xem tiếp
[ GÓC HỎI HAN ]
Đăng bài lên mà chả baoh ad duyệt là nn
Nhóm mình 5 người cần mn tư vấn xem buffet lẩu nướng ở đâu ngon mà giá cả okee 1 tí, không gian thoáng mát có điều hoà Khu vực quận Hai Bà Trưng hoặc quận Hoàn Kiếm càng tốt ạ.
Mình xin cảm ơn
xem tiếp
Chẳng là sáng mai mình muốn dẫn mẹ đi ăn sáng trên khu Hoàn Kiếm, mà k biết nên đi đâu :(( Mình muốn tìm quán nào món Việt như bún phở bánh các kiểu quanh khu bờ Hồ, mà phải là nhà hàng cơ k đc quán vỉa hè ấy. Mọi người biết chỗ nào chỉ mình với nhé xem tiếp
Các anh chị em cho mình xin vài quán bán đồ onl quanh quận Hoàn Kiếm hoặc gần quận ý, ưu tiên mấy món Hàn, mì xào, đồ trộn Cảm ơn mng xem tiếp
[ Góc hỏi han ]
Các bạn ơi cho mình hỏi ở đoạn gần cầu Long Biên, quận Hoàn Kiếm, có quán ăn, quán ăn vặt nào ngon vào buổi tối, giá cả ok chỉ giúp mình được k ạ. xem tiếp
Cho mình hỏi khu vực Hoàn Kiếm có chỗ nào ăn nướng ngon mà nhiều 1 chút cho 2-3 người , giá cả như nào mong bà con chỉ giúp , cảm ơnn xem tiếp
Chuẩn bị đầy tháng con gái mà em chưa nghĩ ra nên làm ở đâu. Buffet thì mọi ng phản đối vì ko ăn được nhiều xin các chế cho vài địa chỉ nhà hàng đồ ăn ngon , decor đẹp quanh khu vực Hoàn Kiếm hoặc Ba Đình ạ xem tiếp